Bữa Tiệc Cuối Cùng Trước Ngày Ly Hôn
Một ngày hè oi ả, Ngân trở về nhà từ tòa án, mệt mỏi buông mình dưới điều hòa nhưng lòng đầy nỗi buồn. Cuộc hôn nhân của cô với Hoàng, sau 10 năm bên nhau, đang đứng trước bờ vực tan vỡ, không vì kẻ thứ ba hay tình yêu phai nhạt, mà vì cả hai không còn muốn đi chung đường. Họ đã từng cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng giờ đây, khi cuộc sống đã đủ đầy, những kỷ niệm đó dường như bị lãng quên. Ngân uể oải bước ra khỏi cửa.
Căn nhà trở nên trống trải khi thiếu vắng một người. Ngân nhận được tin nhắn từ Hoàng: “Chiều nay em về nhà luôn nhé. Anh muốn ăn cơm cùng em, bữa cơm cuối cùng.” Tim cô bỗng đau nhói, cảm giác tự do mà cô từng mong ước giờ trở nên mơ hồ. Đến 5h30, Ngân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lòng tràn ngập hân hoan. Tuy nhiên, vì kẹt xe, cô về muộn hơn dự định. Khi về, Hoàng đã chuẩn bị cơm nước tươm tất, trên bàn có hoa hồng vàng và ánh đèn dịu nhẹ. Sự tò mò khiến Ngân lại gần, phát hiện từng món ăn được bày biện đẹp mắt. Khi mở đĩa đầu tiên, cô bất ngờ thấy món ăn mang tên “định mệnh” với hình ảnh một cô gái ngủ say trên xe bus bên chàng trai.
Đó là ngày Hoàng gặp Ngân, và sự hồn nhiên của cô khiến anh muốn ghi nhớ khoảnh khắc ấy. Ngân hào hứng mở đĩa thứ hai, món “hạnh phúc”, là bức ảnh ngày cô đồng ý làm bạn gái Hoàng dưới ánh nến lung linh. Ký ức ngọt ngào ùa về. Cô tiếp tục mở những đĩa khác, như “đồng cam cộng khổ” gợi nhớ những ngày bên nhau, và “vượt qua sóng gió” về những lần đấu tranh với phụ huynh. Cô mỉm cười khi nhìn bức ảnh ngày cưới. Cuối cùng, món “ôm trọn thế giới” chứa hình ảnh của vợ chồng Ngân và con gái. Bữa cơm đầy kỷ niệm và cảm xúc, Ngân kìm nén nước mắt khi đọc mảnh giấy của Hoàng: “Vợ à! Anh xin lỗi.”
Sau khi có Bông, anh không còn thời gian và tâm trí để chụp ảnh em mỗi ngày, chỉ ghi lại những nụ cười mà không hay biết em đã phải giấu bao giọt nước mắt. Cuộc sống bộn bề khiến anh trở nên khô cứng. Đã lâu rồi chúng ta quên cách yêu thương, hãy cùng làm lại từ đầu. Anh yêu 2 mẹ con. Ngân run rẩy, nước mắt tuôn trào. Bất chợt, Hoàng xuất hiện với nụ cười ấm áp: "Đừng xa nhau nữa em nhé!" Ngân lao vào vòng tay anh, cảm nhận tình yêu vẫn còn đong đầy. Cả hai nhận ra rằng hôn nhân có thể làm phai nhạt tình yêu, nhưng hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần sống chậm lại và vun trồng yêu thương.
Source: https://afamily.vn/bua-com-cuoi-cung-truoc-ngay-ly-hon-20170815152831584.chn